Đài Loan

Cho mình hỏi xin visa du lịch tự túc Đài Loan có dễ đậu k ạ? Mình ngại việc tự xin visa nên tính đến việc đi tour, trước giờ chưa đi tour bao giờ nên không biết có chán và bị quản lý thời gian nhiều không. Mọi người cho em xin tư vấn ạ!
xem tiếp
[GÓC TRẢI NGHIỆM] - Đồ ăn + trà sữa Đài Loan tại Hà Nội
Bài review mang tính chất cá nhân vì đồ ăn nước bạn có người hợp người không
Thấy nhiều bác rì viu món mỳ bò ở yutang quá nên phải xách cô bạn đi thẩm. Trước khi nói về món mỳ bò, em xin phép được khen món trà sữa vegan cà phê cold brew. Đây là loại trà sữa đầu tiên khiến em rung động đến thế ) Hương vị này uống mấy ngụm đầu chưa quen lắm nhưng càng uống lại càng thấy ngon. Ngon ở chỗ uống đến đâu đọc vị được đến đấy, lúc uống vào chạm môi là vị trà sữa đậu nành rất thơm, chạm đến họng chuẩn cà phê cold brew, đồng thời nhai ngay để cảm nhận vị ngọt và mềm của trân châu. Tả như vậy không biết các bác có tưởng tượng ra không ạ )))
em xin phép chấm 8.75/10 điểm cho hương vị này.
Em xin nhận xét tiếp về đố ăn:
Món mỳ bò nước đỏ Đài Loan em chấm 7/10 điểm. Mỳ nước đỏ nhưng chỉ cay nhè nhẹ chứ không như suy nghĩ ban đầu là sẽ rất cay. Công nhận thịt bò mềm, gân nhừ đã thật. Sợi mỳ lúc ăn cảm giác rất tươi. Tuy nhiên, nước dùng em thấy không quen lắm, em vẫn mê phở bò quê hương mình hơn.
Món gà chiên khổng lồ em cũng chấm 7/10 điểm. Gà chiên ăn không được giòn cho lắm, ấn tượng nhất muối ô mai rắc lên ăn cùng. Nếu gà giòn rụm hơn nữa thì món này sẽ hoàn chỉnh.
Đi 2 người nên ăn 2 món và uống 2 cốc nước là no, không thể ăn thử thêm các món khác.
Tổng bữa ăn là 230K các bác nhé!
Đ/s: Yutang 2C Thái Phiên xem tiếp
Quán nằm đối diện đoạn Vua Chả Cá vs Wabi Sabi. Bước chân vào mình bị thu hút bởi mấy cái hình vẽ trên tường đầu tiên, rất thích thú và luôn miệng khen đẹp quá Chưa đi Đài Loan baoh đâu nhưng cách bài trí quán đúng theo phong cách trên ti zi mình coiii ý
Điểm cộng đầu tiên để mình thấy ngon miệng là nhân viên luôn tươi cười, niềm nở từ lúc khách mới mở cửa bước vào (ghét nhất đi ăn ở đâu mà mặt nhân viên sưng như nồi đồ ngon cũng hok thèm). Hihi quay lại nói tiếp. Hqa mình có ăn 3 món là Lẩu Bò Cay Bảo Bối, Hàu Tươi Lòng Đỏ Trứng Sốt và Bánh Bao Chiên Thịt Xá Xíu. Mình gọi ngoài thêm viên phô mai nhưng hết nên fai đổi sang viên trứng tôm (ko thích lắm, viên phô mai hoặc viên trứng cua giống lẩu Sạch Ngô Thì Nhậm ngon hơn).
Cảm nhận của mình về đồ ăn ở đây :
- Nước lẩu bò cay rất ngon, đậm vị và thơm nhẹ mùi thuốc bắc, ăn cùng gầu vs ba chỉ bò cực kì tốn ) Cái viên cam cam là tôm viên, ăn cũng đc nhưng để so sánh vs viên phô mai iu dấu thì vưỡn chạy xa Trong lẩu còn có cái đậu gì của riêng quán ý ăn hay lắm, như thạch lun. Quán có mấy vị nước lẩu khác nhưng mình thấy mọi người khen bò cay BB nhiều nhất nên mới gọi. Khá hài lòng về nước lẩu ở đây, ny mình ăn xong rồi mình vẫn ngồi húp nước ) Ảnh chụp đĩa viên của mình hơi xô vì mình làm lật cái hộp đó nên hơi xí nha
- Cái món hàu mình ăn có 1 con thử thôi vì bản thân ko thích hàu sống lắm, nuốt chửng vì sợ nên hok biết vị ) ny mình ăn thì khen lạ vs tươi
- Bánh bao xá xíu. Thịt xếp thế kia tưởng mỡ nhưng ăn cực kì ngon, quá hợp vs bánh bao chay chiên. Cái bì giòn, ko hề ngấy, chấm vs nước sốt của riêng Bao Bei tuyệt cú mìu Sau ăn lại sẽ ăn món ý típ️
Hôm qua ăn lúc quán khai trương nên mình đc giảm 50% bill từ 600 xuống còn 300 thui (rẻ giật mình). Thực ra bt nếu chưa giảm thì giá sẽ hơi nhỉnh so với các bên khác 1 chút (cái này tuỳ vào kinh tế mỗi bạn nha) nhưng mình nghĩ với ko gian và chất lượng đồ ăn cùng thái độ nhân viên thì mình vẫn sẽ quay lại Mình ăn lúc 7h đã chật kín xe rùi, 8h hơn đi ngang qua đông dã man người đứng chờ, chắc chờ lấy bàn Bạn nào chưa thử thì có thể book bàn thử điii mai hết kmai rùi đó.
Cảm ưn các bạn đã đọc đến đâyyyy, chúc các bạn có buổi đi ăn thích thú, ngon miệng như mình tối qua xem tiếp
Mọi người cho em xin review về visa đi Đài Loan với ạ. Đi tháng nào trong năm thường vé sẽ rẻ hơn ạ. Em cám ơn. xem tiếp
[Góc khen]
Trước đây mình khá ác cảm với bánh kẹo kiểu này, vì rõ ràng nó là đồ nội địa Trung Quốc, nhưng chỗ nào bán cũng kêu là hàng Đài Loan cái này mình xin phép không nói sâu mà chỉ nhận xét về chất lượng bánh.
Mình mua thử ở tạp hoá 1 cái vị phomai và 1 cái vị trà xanh. Bánh phomai ăn ngon bất ngờ luôn bên trên là lớp sốt mỏng gần giống sốt dầu trứng, nhưng lại dẻo và có vị phomai beo béo . Bên dưới là cốt bánh bông lan siêu mềm mịn, không ngọt gắt và còn thơm nhẹ mùi vani.
Bánh trà xanh ăn lại bình thường, chẳng có tí tẹo hương trà xanh nào mà lại có mùi lá nếp? Ở giữa cũng có 1 lớp sốt kem mỏng, ăn ngọt vừa. Nói chung không ấn tượng
Giá thì có 20k/2 cái không bé, vừa đủ dỗ bụng đói. Mình thấy ở đâu cũng bán, không biết còn loại bánh nội địa nào ăn oke (trừ bánh sữa chua) không nhỉ? Ai biết giới thiệu cho mình thử với nhé camxamitaa xem tiếp
Hiu hiu
Tình hình là bạn e vừa mới đc approved visa Đài Loan online nhưng vừa chụp đc ảnh màn hình như này xong thì bị thoát khỏi app nên k ấn lệnh print để nhận bản pdf được các bác trong hội cho em hỏi là có cách nào để nhận lại bản pdf qua mail được không ạ
Em cảm ơn các bác
xem tiếp
Mình đi Đài Loan tháng 4 , thời tiết tầm mấy độ ạ , để mình biết mang theo đồ .
Nếu đi mua sắm sẽ đi đâu ạ xem tiếp
Đọc thêm về chuyến đi Đài Loan của mình tại đây: 68&type=3
#2019 xem tiếp
[Manwah số 1 Thái Hà]
Trước hết chắc ai cũng quan tâm đến chất lượng đồ ăn. Em cũng xin chấm điểm luôn là 8.5/10
- Nước lẩu: Em gọi 1 ngăn lẩu Thái và ngăn còn lại là lẩu Đài Loan. Thường thì mọi ng hay gọi 1 ngăn cay và 1 ngăn không cay nhưng nhà e thích ăn cay nên gọi 2 ngăn đều cay luôn. Lẩu Thái có lẽ là vị lẩu cơ bản ở đâu cũng có nên khá dễ ăn và vừa miệng, còn nước lẩu Đài Loan thì không cay quá nhưng khá nồng mùi ớt và không có vị chua chua thanh thanh như lẩu Thái nên e cũng k dùng nhiều
- Các loại thịt: Điểm cộng to đùng là set up các loại thịt rất bắt mắt. Mỗi loại một kiểu, có đá lạnh bốc khói nhìn rất đẹp. Thịt có loại tươi cũng có loại đông lạnh. Thái siêu mỏng, phải nói là mỏng hơn tờ giấy ấy. E đi 2 người cũng k gọi đc hết các loại thịt mà mỗi loại cũng gọi 1 lần thôi là no lắm r. Bọn e gọi ba chỉ bò mỹ, ba chỉ bê pháp, nầm heo, gầu hoa bò, bắp bò. Ngoài ra thì e gọi cá hồi, cá mắt ngọc và xúc xích phô mai. E rất thích ăn há cảo sủi cảo nhưng hn nhà hàng lại không có, mà e đi ngay đầu bữa trưa các bạn lại báo hết
- Rau, nấm, salad và các loại gia vị chấm rất đa dạng, thoải mái pha theo sở thích.
- Đồ uống: có khá nhiều lựa chọn nước ngọt, trà và nước hoa quả. E thấy nước hoa quả là ngon nhất
- Đồ tráng miệng: best vẫn là tủ kem Fanny, kèm theo bánh quế hoặc ngũ cốc. Ngoài ra hoa quả tươi, các loại bánh và caramen thì ăn bình thường, không ngon lắm. Ăn no lẩu r thì các bác cứ chiến kem thôi là đủ.
Phục vụ 10/10. Không thể chê được 1 lời nào luôn. Phục vụ nhanh, nhiệt tình, 1 lúc lại qua hỏi bàn mình cần thêm gì không. Thêm nữa e lại là con oái oăm thích gái xinh chị phục vụ chính bàn e thì thấy mặt đc 2 lần thôi sau đó có 1 chị khác hay đứng gần bàn e nên e toàn gọi chị ấy. Ôi xinh ơi là xinh nhìn nét tây tây mà lại hiền ấy. E bảo vs ny e là công nhận phục vụ xinh mình ăn thấy ngon hơn hẳn. Chắc chị ấy cũng biết e khen c ấy xinh mấy lần liền nên chị ấy hơi ngượng
Tổng thiệt hại cho bữa hôm nay là 290k/ng. E có app Golden Spoon đc giảm giá 100k nên tính hết cả vat mới là 528k. Giá quá yêu thương cho một bữa khá lung linh.
Các bác nên đi tầm 3-5 người để gọi đc nhiều đồ hơn. Chắc chắn e sẽ quay lại vì còn kha khá món chưa gọi đc và cả sủi cảo há cảo hn k có nữa
edit thêm lý do tại sao khen hết mà lại chấm có 8.5/10.
Thứ nhất: nước lẩu dễ ăn chứ chưa phải đặc sắc. E đã đọc review của 1 số anh chị đi ăn thì nước lẩu không cay khá nhạt nên e k gọi. Lẩu cay thì cũng chỉ nước lẩu Thái ổn thôi ạ.
Thứ hai: vì hn thiếu đồ. Lại đúng đồ e thích ăn
Thứ 3: dù được bày trí đẹp nhưng không thể phủ nhận đc độ mỏng của thịt
xem tiếp
[ Góc ngây ngất ] ))) lần đầu rv
Lượn lờ 1 vòng phố phường thì ôi thôi Gongcha đông nghịt, Heekca thì đóng ord vì quá đông, tự nhủ ôi sao hôm nay số mình "hoa trôi man mác biết là về đâu" cùng bà chị Kiều hay sao ý 1 con nghiện trà sữa lên cơn thì các ông các bà các cha các chú biết rồi đấy ạ ngậm ngùi tiếp tục liếm đường tiếp và tadaaaa chỉ là xem trên foody thấy vô vàn vô vàn hàng trà sữa mới mở, mà em thì ít khi hứng thú với mấy cái mới lắm, phải cái nào có tiếng có miếng mới thích cơ.. thế mà dở dở ương ương thế nào lại thấy Xinshiqi, tự nhiên có tẹo hứng thú lượn qua liềnnn. Và thật sự là em đã không hề sai lầm khi đến đây huhuu về đến nhà vẫn bay tận mây xanh
Đây là quán trà sữa Đài Loan lần đầu có mặt ở Hà Nội, thế nên chắc cũng ít người biết. Vì đang được km khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng đông mà em ngán ngẩm cái cảnh đi kiếm tìm miền đất hứa lắm rồi, đành bước vào, may thay được ord luôn. Cảm tưởng ngầu lòi luôn tầng 1 kín người ngồi chờ huhuu nên em với bạn cũng phải đợi đến gần tiếng. Anh ord thân thiện thấy hết chỗ nhẹ nhàng mời lên tầng 2 ngồi đợi đồ, lại có loa gọi số hđ đợi tinh tế dã mannn đợi trà sữa vào 1 ngày đông đúc như này mà sướng hơn ở nhà ))) wifi căng đét, mát rượiiii mà còn không phải ngóng đồ.. à cắm mặt vào điện thoại thì ngóng cái gì hehee ))
Phần chính đâyyy
Đến cái số hoá đơn của mình là tung tăng bay nhảy xuống lấy đồ, chị nhân viên cực xinh cực đáng yêu, giọng như mật rót vào tai ý huhuu nhẹ nhàng khiến mình là con gái còn chết mê xong còn xin lỗi vì để chờ lâu, hướng dẫn nhanh nhẹn tỉ mỉ cách uống trà nắp sữa phô mai ôiiii tôi tan chảy đâyyyyy
Nhờ có 1 chút gợi ý nho nhỏ của anh nv ord thì em đã nhanh nhẹn hơn mọi ngày gọi 2 cốc là Trà bưởi bá vương (46k) + trân châu hoa quả (10k) và Hồng trà nắp sữa phô mai trân châu (51k) vì đc KM mua 1 tặng 1 nên cái giá phải trả của 2 em nó là 61k ( 10k topping tc hoa quả)
Trà bưởi ngon. Thật sự là ngonnnnnn gì đâu luôn ý, nhất định quay lại vẫn sẽ gọi trà bưởi. Trà không quá ngọt, thơm, nói chung là cực hợp ý em luôn. Bên trong trà có cả cùi bưởi và tép bưởi đã tách, bưởi ngonn tuy vậy lại thỉnh thoảng có xen lẫn tép bị khô, vậy nên phải nhổ bỏ. Về trân châu hoa quả thì hơi thất vọng 1 chút, em vẫn chưa tìm được cội nguồn cái tên của nó huhu trân châu trắng, không có gì đặc biệt, có thể là em chưa nhận ra được cái đặc biệt của nó, nói chung là trân châu trắng nhưng không được ngon bằng trân châu trắng không hiểu chữ "hoa quả" là ở đâu..
Đến hồng trà kem cheese thì ôi thôiiii em đổ luôn đổ ngay đổ tức khắc ấy là cái lúc nghiêng cốc 45 độ y xì royaltea với heekca nè trà thơm cực, đậm vị mà uống cùng kem cheese thì ôi thôi hợp dã man con bà Lan bán bún ngan điiii cái anh các chị đừng chê ảnh mất thẩm mĩ tội em huhu do cốc đấy em cầm về nhà mới chụp thôi.. uống 2 cái hợp là thế, tuy vậy nếu thử kem cheese không thì lại có chút hững hờ.. chỉ là vị cheese mạnh quá thuiii không có gì quá cả, trà không thì cũng đủ perfect luônnn về trân châu, ở đây chỉ có trân châu hoàng kim và trân châu hoa quả, không trân châu đen và cũng không trâng châu trắng. Em chưa từng thử trân châu hoàng kim vì vậy nên đây chỉ là ý kiến chủ quan thôi nhá. Trân châu hoàng kim ở đây ngoài khác màu thì cũng giống trân châu đen thôi, thơm mùi caramel thì phải, vừa vặn không bị nát cũng không bị cứng. Okieee cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
Xinshiqi được km mua 1 tặng 1 đến 25/6 thì phải, đã thế mua lại còn được tặng voucher 20%, hời ra phết hehee
Nói chung lần đầu thế này là duyệt rồi!!! 9,5/10 luôn k nói nhiềuuuu
Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh nhá ạ xem tiếp
Đây không phải post chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đài Loan, vì thú thật tôi chẳng nhớ cái mẹ gì đâu . Đi không có plan cụ thể , chỉ đơn giản là mang cái xác mà đi , lang thang trong ngõ ngách nhỏ . Cảm nhận nhịp sống con người, ẩm thực và trà sữa . Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn , Đài Loan có những nét rất riêng mà bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ , cả tôi cũng vậy ... xem tiếp

Hi mọi người,
Mình tính đi du lịch Đài Loan trong mùa thu này, mình đang phân vân nên đi khoảng thời gian nào thì ổn ( tháng 10, 11)? Tại mình nghe nói mùa thu hay có mưa. Do đây là lần đầu mình đi nên mình dự định đi tour. Không biết trong group mình có bạn nào đi chưa ạ, cho mình xin tí thông tin với? Ngoài Sài Gòn Tourist với Viet travel có công ty nào giá cả phải chăng hơn không ạ?
Mình xin cám ơn mọi người trước ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các thánh trà sữa cho em hỏi ở HN có COCO không ạ và uống có ok không ạ? Em đi Đài Loan thấy COCO ngon quá mà uống ở Dingtea với Gongcha cũng không thấy ngon bằng xem tiếp
|Góc khen| Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh
Mình nghe đồn hãng này đang nổi tiếng dạo gần đây ở Đài Loan nên khi biết mở ở Việt Nam thì cũng tò mò đến thử xem như nào. Khai trương có ưu đãi mua 1 tặng 1 nên mình mua vị Trà dứa tứ quý xuân được thêm cốc Bưởi bá vương. Điểm cộng là cốc khuyến mãi được chọn tuỳ thích miễn là giá bằng hoặc nhỏ hơn giá cốc mình mua chứ không bị giới hạn ))
Trà bưởi thì hơi bất ngờ vì thấy để nguyên cả 1 miếng vỏ bưởi ở trong cốc, cốc thì to bự chảng luôn ấy. Họ bỏ cả tép bưởi vào nên kiểu cảm giác vừa uống trà vừa ăn bưởi thấy hay hay )) Đầu tiên uống vào thấy hơi đắng nhẹ, chắc là do vỏ bưởi, rồi càng uống thì vị ngọt ngọt thanh thanh của bưởi càng rõ không còn thấy vị đắng nữa. Người yêu mình hảo ngọt thường chỉ thích uống trà sữa k thích uống hoa quả nhưng uống trà bưởi này thì kết luôn ))
Cốc trà dứa tứ quý xuân thì kiểu như là sau bao lâu tìm kiếm vị trà yêu thích mình đã tìm thấy tình yêu trọn vẹn của đời mình ấyyy. Huhu mình yêu em ấy ngay từ ngụm đầu tiên. Bên trong là dứa thái nhỏ, vài miếng dứa cắt lát, mấy quả quất. Vị trà đậm, rõ, thơm nồng. Mình không thể diễn tả hết đc độ ngon của nó luôn ấy, recommend các cậu đến thử vị này nha. Lại còn đựng trong cốc nhựa cứng xinh dã man, mình dự định uống hết rửa đi để làm cốc đựng detox ))
Thật sự là mình không có gì để chê, chỉ có việc chờ hơi lâu do là mới khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng không tránh khỏi được í À còn 1 cái mình để ý là ở đây có máy làm lạnh với làm đá riêng, không phải lấy đá k rõ nguồn gốc để làm nên là thiện cảm của mình với quán cũng tăng lên nhiều chút )) xem tiếp
[Review trà sữa Đài Loan]
Địa chỉ: hệ thống Circle K
Giá: 30k/bình
Thấy một đợt trà sữa Đài Loan bình thủy tinh này hot nên m cũng mua thử về. Có 2 vị: trà sữa truyền thống và trà sữa vị dâu, dung tích 290ml.
Chất lượng: 8/10. Uống khá là ngon, recommend vị dâu hơn vì vị truyền thống hơi hắc, cá nhân m không thích lắm, vị ts thanh thanh, k quá ngọt, uống lạnh là best luôn, cơ mà dung tích hơi ít nên làm phát hết 2 lọ.
Uống xong có thể tận dụng cái bình thủy tinh để ngắm hoa, đựng mật ong... các thứ, cũng khá là hay ho.
. xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
có bạn nào đi Đài Loan mà rành ko, mình tính đi tự túc tháng 12 mà cái vụ đi tàu ko rành nên sợ lạc quá
bạn nào có bài review có thể SHARE cho mình với . Cảm ơn các bạn nhiều
# Taiwan xem tiếp
Đài Loan và Phượng Hoàng cổ trấn nơi nào đáng để đi ạ ))
nghe nói Đài Loan nhiều món ăn ngon , lại có nhiều chổ shoping . Còn PHCT buồn lắm , không có gì ăn vặt cũng chẳng có gì mua sắm .
Bạn nào đi cả 2 chổ rồi chỉ mình với ... xem tiếp
Đang phân vân không biết ngồi đâu thì nhớ ra quán Yifang này nên ghé vào ngồi uống thử, tại đi qua nhiều lần thấy quán cũng đèm đẹp, sáng sủa, còn có tầng 2 ngoài trời thoáng mát. Dạo này cũng nghiện sữa tươi trân châu đường đen nên gọi một cốc size L ( 59k, cũng đắt so với mặt bằng chung), nhưng thực sự thấy hơi thất vọng, nếu không muốn nói là rất thất vọng. Sữa tươi không được thơm ngậy lắm, hẳn nửa cốc là trân châu đường đen (trên ảnh đã hút bớt) nên uống vị đường đen ngọt át hết cả vị sữa ( mình uống The Alley thấy rất cân bằng), trân châu ở đây lại là trân châu mini nên khi nấu với đường đen thấy nhão nhão.
Quán ghi là thương hiệu trà hoa quả số một Đài Loan, không biết trà hoa quả có khá hơn không nên mình sẽ không đánh giá cả thương hiệu khi mới chỉ uống một đồ uống.
Nói chung chỉ chung thành với sttcdd của The Alley, và Royaltea cũng ok( chất lượng tuỳ cửa hàng). xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Có ai đã từng đi Đài Loan dịp Tết Nguyên đán chưa ạ? Metro, HSR với bus có đi lại bình thường ko ạ? xem tiếp
Xin chào mọi người. Đầu tháng 9 tới em có kế hoạch đi Đài Loan , 1 mình thôi. Nên còn hơi nhiều bỡ ngỡ. Ai đã từng đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm về chỗ ở và phương tiện đi lại với ak.
. xem tiếp
Gần đây mình thấy nhiều bạn quan tâm đến du lịch Đài Loan, một phần vì vé máy bay rẻ, lại có nhiều ưu đãi về chính sách visa cho người Việt Nam. Cuối năm ngoái mình có đi Đài Loan mấy ngày và làm review tương đối chi tiết. Hy vọng có thể giúp các bạn chuẩn bị đi Đài Loan có thêm chút thông tin hữu ích
xem tiếp
Hello các bác
2 tuần nữa là em sang Đài Loan du lịch Như em được biết thì ở Đài Bắc có 2 khu vực suối nước nóng lớn và đẹp nhất là Beitou và Wulai. Beitou thì gần và di chuyển dễ hơn nhưng Wulai thì thấy bảo đẹp như tiên cảnh có bác nào trong hội đã từng đi tắm suối nước nóng ở 2 khu vực này thì cho em xin kinh nghiệm với ạ
Ps: em định mua voucher tắm suối nước nóng ở Volando (Wulai) qua kkdays (phòng riêng cho 2 người) bác nào đã từng sử dụng dịch vụ này cho em xin review luôn vứi em cảm ơn các bác
xem tiếp
( Góc uống lần đầu)
Hôm nay khai trương Uncle tea. Thấy cũng nổi tiếng trong Sài Gòn nên mình đua đòi đến thử. Vừa đến nơi thì thấy 1 dãy dài xếp hàng. Trời nóng nghĩ cũng nản nhưng đến r nên cố vào xếp hàng. Mất nửa tiếng để mang được trà sữa về. Quán khá nhỏ, đông nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình vui vẻ hướng dẫn khách hàng.
Mình order Đài Loan phỉ thuý hồng trà. Giá 60k size L hơi chát so với các hãng khác. Cảm nhận đầu tiên là bình khá đẹp và lạ ( chắc nó nổi tiếng vì thế). Trà uống cứ thấy giống trà chanh vỉa hè hay uống nhưng vị ngon hơn. Và 1 điều chê là siêu siêu ngọt nếu uống 100% đường. Đá tan hết mà vẫn ngọt nên mình phải đổ thêm nước sôi :((
Vì đang mua 1 tặng 1 nên sẽ quay lại thử vị khác nữa còn nếu không chắc sẽ k quay lại.
312 thái hà xem tiếp

Mình tính đi Đài Loan khoảng tháng 4-5 hoặc tháng 11. vậy cho mình hỏi tháng 4-5 bên Đài có đẹp ko? (Mình muốn ngắm hoa hoặc tận hưởng không khí mùa xuân) Tháng 11 có mưa bão gì không? (Mình muốn ngắm mùa thu)
Xin cám ơn ạ xem tiếp
Mỳ Đài Loan ngõ 80 Trần Duy Hưng
1. Tên cửa hàng là mỳ Đài Loan nhưng chủ là 1 bác người Hàn. Thực đơn chủ yếu là mỳ như mỳ xá xíu, mỳ thập cẩm, lẩu, cơm rang.
2. Mỳ ở đây khá ổn. Sợi mỳ tươi, nước dùng thanh ngọt ( không phải ngọt mỳ chính). Ăn 1 bát nhưng khá đầy đặn như bát mình gọi là thập cẩm có bò, lơn, sườn
3. Nhân viên lễ phép nhanh nhẹn
_ Điểm trừ : Wifi chập chờn, quán này tối nhiều khách Trung Quốc nên hơi ồn ào. xem tiếp
------ Review chi tiết hơn mọi người có thể xem từng ảnh nhé, chứ không thì dài hàng cây số mất. Tựu chung lại, nếu có cơ hội, mình chắc chắn sẽ quay lại Đài Loan xem tiếp

Xin chào mọi người. Tháng 3 này e và gia đình có kế hoạch đi Đài Loan, cụ thể là Đài Bắc nên em muốn xin mọi người một chút kinh nghiệm du lịch Đài Bắc.
1, Ngoại trừ những điểm du lịch nổi tiếng ở Đài bắc như đài tưởng niệm, cố cung, taipei101... thì còn địa điểm nào thú vị mà mọi người recommend nên đi không ? Vì gia đình có trẻ nhỏ lại đi tự túc, không thể đi xa được nên em muốn tìm kiếm một vài địa điểm có thể đi được trong ngày. (như Cửu Phần,Thập phần)
2, Về phương tiện di chuyển: em đọc nhiều review và thấy phần lớn mọi người sử dụng MRT để di chuyển nên em muốn xin kinh nghiệm sử dụng của các bác, đặc biệt là cung đường từ sân bay về khách sạn (ở Wanhua)
3, Ngoài ra các bác có lưu ý, những việc cần làm về cung đường, cách thanh toán, visa, đồ ăn thức uống... thì có thể share cho e với ạ )
Vì gia đình đi có trẻ nhỏ nên e muốn tìm hiểu kĩ 1 chút để tránh mất thời gian )
Xin cảm ơn xem tiếp
Mọi ng ơi, em hỏi nhờ xíu ạh
Liên quan tới việc apply , đã có ai tên NGUYEN THI THANH HA apply thành công evisa Đài Loan chưa ạh xem tiếp
Mình muốn đi du lịch Đài Loan tự túc, các bạn có thể share cho mình ít review được không ạ? xem tiếp

Bạn nào biết xin visa online Đài Loan không ạ??
Tháng4 em định đi Đài nhưng k rành lắm. Anh chị nào biết chỉ em với ạ.
xem tiếp
Bạn nào có tour Đài Loan dịp tết dương lịch giá tốt không ạ? xem tiếp
*Note : vì là mình đi theo tour nên mình sẽ chỉ nói về cảm nhận của mình về những chỗ đã đi + trà sữa nên thử thôi nhé .
-Tỷ giá tiền ĐL với VN là 77, tức 100 tệ =77k vnd .
- Đài Loan nhanh hơn VN 1 h đồng hồ, bay từ VN sang ĐL là 2,5~3 tiếng .
- Thời tiết Đài Loan giống như VN.
- Sim 4G mua ở cửa mỗi sân bay, sim dùng trong 5 ngày là 300TWD, mua sim cần hộ chiếu, mỗi hộ chiếu đc 1 sim.
- Vì là đi theo tour nên sẽ không thể tránh được những điểm “bắt buộc”, điểm bắt buộc ở đây là những điểm làm giàu cho nước người ta còn muốn làm giàu cho nc ng ta hay không là chuyện của mình .
***********
CAO HÙNG
*Ngày 1 :
+Mình bay chuyến lúc 3h55 , bay khoảng 2h30’ nhưng cộng thêm 1 tiếng Đài Loan nhanh hơn mình nữa tức là 7h30 mình có mặt tại Đài Loan, theo giờ địa phương nhé !!!
+Ăn uống xong mình đi lượn chợ đêm Lục Hợp, chợ cũng không có gì mấy , quanh đi quẩn lại có hải sản , mấy món ăn vặt của Đài Loan, ở đây có bán bánh kẹo các thứ nhưng mắc hơn so với trung tâm hoàn thuế Everich đấy ạ. Từ cổng chợ đi sang bên tay trái sẽ có hàng trà sữa 50Lan nhé. Ngoài ra còn có Waston vs 7/11. Ở 7/11 hay Family Mart hay có món trứng cải thảo rất ngon ,10 tệ /1 quả.
+Khách sạn mình ở tên là Wishinn Hotel , gần đó có 50Lan và 7/11, cách trạm tàu tầm 500m.
*Ngày 2
+ Thăm quan trung tâm sản xuất bánh dứa , tại đây có khá nhiều các tượng bánh dứa rất dễ thương cho các bạn tha hồ chụp ảnh cùng )) Ngoài ra nơi đây bán các loại bánh dứa, kẹo lạc, socola bò khô thậm chí cả bánh rong biển để các bạn mua về làm quà cho người thân và bạn bè đấy ạ. Yên tâm là họ sẽ cho mình thử các thứ trước xong mình chọn mua hay không là tùy ở mình )) ở đây cũng đóng gói, thùng thiếc các thứ.
+ Sau đó là trung tâm tranh lụa 3D , trên sân thượng của tòa nhà là khu tranh 3D tha hồ sống ảo
+ Buồi chiều thăm quan Phật Quang Sơn, là thánh địa phật giáo cực kỳ nổi tiếng với lối kiến trúc vô cùng hùng vĩ đấy ạ . Tại các hòm công đức bạn có thể đặt tiền Việt vào ok nhé . + Tiếp sau đó là thăm quan Đầm Liên Trì , Tháp Long Hổ , Xuân Thu Các , Đền Khổng Tử , 4 nơi này cách nhau tầm 200-400m
+ Buổi tối sau khi ăn uống xong, mình đi từ trạm Kaoshiung Main Station đến trạm Formosa Boulevard để thăm quan, đây là 1 trạm tàu được bình chọn là trạm tàu ngầm đẹp thứ 2 trên thế giới đấy ạ .
+ Sau đó từ trạm FB đi qua 3 trạm tới trạm Kaoshiung Arena Station mình đi chợ đêm Thùy Phong ( RueiFong ) cá nhân thấy chợ này thích hơn chợ Lục Hợp , chợ rất rộng và đông người qua lại , chia làm 2 nhánh chính quần áo và đồ ăn. Bên trái là quần áo với hàng hóa bên phải là hàng quán đồ ăn với trà sữa.
***********
ĐÀI TRUNG
*Ngày 3
- Từ Cao Hùng đi lên Đài Trung mình có ghé qua Hồ Nhật Nguyệt và Miếu Văn Võ. Miếu Văn Võ đẹp lắm , mà cũng rộng nữa. Đến đây thắp hương có thể dung tiền Việt để cho vào hòm quỹ được nhé. Hồ Nhật Nguyệt thì cá nhân mình cảm thấy không có gì đặc sắc lắm.
- Sau đó mình có ghé qua Làng Cầu vồng, nghe kể làng này do các chú bộ đội cũ sơn vẽ mà nhiều hình cute với màu sắc rực rỡ lắm )).Nơi này khá nhỏ , đi 15-20’ là hết, chủ yếu là đến sống ảo.
- Tiếp theo là Nhà hát Opera với thiết kế siêu độc đáo nhiều hang, nhiều lỗ với những bức tường uốn lượn bao quanh, xung quanh còn thiết kế kiểu con suối nhỏ chạy bao quanh toàn nhà. Để có những bức ảnh đẹp tại đây mình khuyến khích bạn nên đi tầm trời còn sáng, mình đi vào chiều tối chụp ảnh không rõ được tòa nhà này lắm.
- Cuối ngày ghé chợ đêm Phùng Giáp
- Khách sạn mình ở là Moving Star hotel, ks rate 4* và kiến trúc khá độc đáo, là sự kết hợp giữa các dải ngân hà với robot khá hiện đại và trẻ trung. Khách sạn còn gần với trà sữa LATTE với Ten's Ren, Starbuck , Bakery 85’ , Watson , 7/11.
********
ĐÀI BẮC
*Ngày 4 di chuyển từ Đài Trung lên Đài Bắc
- Tòa nhà taipei 101 : để chụp được tấm này, từ tòa nhà bạn đi sang đối diện bên kia đường, rồi đi bộ thêm đoạn nữa đến trạm MRT Taipei 101.
- Ở trước cổng vào tòa 101 có mấy bức tường màu mè cũng khá là hay ho. Trong tòa 101 hầu như là toàn các hãng nổi tiếng như Apple, Cartier, L&V, Gucci ...... và ở đây mua đồ nhớ mang hộ chiếu theo để ra sân bay lấy refund nhé. Tầng 5 tòa này cũng là 1 khu đáng sống ảo đó.
- Ăn trưa xong xe đi đến đài Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch thăm quan và xem lính canh đổi gác . Lính canh đổi gác tầm 30'/ 1 lần . Cá nhân mình thấy không có gì đặc sắc lắm.
- Điểm đi cuối ngày là chợ Tây Môn Đinh. Sau chợ Thùy Phong thì mình thấy chợ này là chợ có nhiều thứ nhất, ăn uống rồi quần áo khá đa dạng đặc sắc. Store H&M ở đây cũng khá lớn, đồ cũng rẻ dao động tầm 400-700T thôi. Ở gần H&M có trà sữa Ten's Ren rất đáng để thử
- Khách sạn mình ở là Sakura bay Hotel, xa trung tâm thành phố , buổi tối ở đây chẳng có gì chơi cả, ở khách sạn này là vì có hồ tắm khoáng và sát biển, xông hới với tắm khoáng sau chuỗi ngày mệt mỏi cũng là 1 ý tưởng ok đấy nhưng mình cảm thấy cũng bình thường thôi )), mình khuyên mọi người nên chọn ks trong thành phố mà đi mua sắm ăn uống
-Công viên Dã Liễu ( Yehliu) công viên chia làm 3 khu chính , chủ yếu là biển với cả những tảng đá đã bị ăn mòn tạo nên hình thù khá lạ mắt và đẹp , có 3 khu chính , nên thăm quan khu 1 và khu 2 vì 2 khu này đẹp nhất. Khu 1 có tảng hình đuôi cá còn khu 2 có tảng đá hình đầu nữ hoàng Elizabeth khá là độc đáo
-Làng cổ thập phần : Ảnh mình chụp là ở 1quán trà đạo , đi thẳng vào sâu trong phố cổ bạn sẽ đến được quán trà này. Làng cổ này nên đi vào tầm chiều tối thì đèn lồng sẽ được thắp sáng và lung linh hơn ban ngày.
- Trưa mình được dẫn đi ăn mì bò , nghe nói mì bò ở Đài Bắc nổi tiếng lắm, mình ăn thấy cũng ok , còn tên quán là gì thì lúc đó do đói mệt quá nên mình cũng quên rồi )) chỉ nhớ là quán được refill mỳ
- Chiều đi Trung tâm hoàn thuế Everich nè. Ở đây nhãn hiệu gì cũng có từ đắt cho tới rẻ ai muốn mua gì bánh kẹo trà sữa chai ở đây cũng có ( tầng 1) mua xong có thể bảo ng ta đóng thùng cẩn thận rồi chỉ cần mang ra sân bay ký gửi thôi. Ngoài ra cạnh cái Gourmarket còn có 1 quầy bán kem trà sữa, tầm 60 tệ , ngon lắm ạ.
*********
6 loại trà sữa cần phải thử
+ Đầu tiên chắc chắn là LATTE , Mình có order 1 cốc LATTE : olong milk cheese chân trâu đen , 1 cốc size L tầm 80T~56k VND phải nói là xuất sắc luôn ấy ạ đây là cốc trs ngon nhất trong 5 ngày mình ở Đài Loan luôn , vị trà đậm, kem cheese mặn đặc mặc dù hơi ít, hạt trân châu thì rất đều , không hạt to hạt bé, cảm thấy đến hạt chân trâu nó cũng làm 1 cách hoàn hảo, hút vào mồm cảm thấy được là hạt rất là tròn luôn . Cốc này phải nói là đỉnh nhất trong các cốc mình được thử ở Đài Loàn . Cốc này mình uống ở Đài Trung, ngay gần khách sạn mình ở.
+ Cốc thứ 2 mình thử là của Ten Ren’s Tea , hình như ở Sài Gòn cũng có nhưng mình chưa thử ở SG baoh ). Mình order cốc 913 oolong golden milk tea size L hết có 80T. Trà đậm vị, hơi ít trân châu. Phải công nhận là trà sữa ở đây rẻ thật, không những rẻ còn mà còn ngon.
+ Cốc thứ 3 mình không biết tên, mình uống ở Phật Quang Sơn, Cao Hùng. Ở phía cổng chính đi vào bên trái có hàng starbuck, bạn đi thẳng vào trong chỗ con mèo thần tài to đùng sẽ có hàng trà sữa trân châu trắng rất là ngon luôn ạ . Mình gọi 1 cốc Golden Melon trân châu trắng uống thanh thanh chua chua có vị của ô mai rất hợp cho sau 1 buổi chiều đi bộ nắng nóng mệt mỏi .
+ Cốc thứ 4 là dành cho 50Lan, 50Lan có nhiều store lắm đi đâu cũng thấy luôn ấy, quán mình uống là ở cổng chợ đêm Lục Hợp, mình gọi 1 cốc trà oolong + trân châu là 45T tính ra chỉ hơn 30k 1 cốc trà size L to bự !!! Không biết có phải là cuối ngày không mà học cho mình nhiều trân châu lắm , uống hết nước rồi vẫn còn bao nhiêu. Cá nhân thấy trân châu này hơi giống loại trân châu dragon của R&B.
+ Cốc thứ 5 nên dành cho Coco )) . Cốc Coco đầu tiên mà mình được uống là ở Hà Nội ) Từ đó về sau mình đã tự hứa với bản thân là sẽ không có lần thứ 2. Mình thực sự có ác cảm với loại trà sữa này )) . Nhưng lại vẫn có lần thứ 2 là mình uống ở Bangkok, ở cổng Platinum thì nó cũng đã cứu vãn đc chút ít gì đó và đến cốc thứ 3 này thì mình xin tuyên bố là Coco Đài Loan cũng ngon lắm ạ . Mình uống ở ngay cổng chợ Tây Môn Đinh . 1 cốc to bự size L ẻm nó có giá là 35T ~ 27k vnd thôi nhé. Uống 1 cốc mà no căng bụng luôn ạ.
+ Cốc thứ 6 sẽ dành cho loại trà đóng hộp không chân trâu , được đóc trong vỏ nhựa đầy đủ màu sắc với số mùi vị hạn chế như : Latte, Oolong milke tea, milke tea , Ceylon , Rose,…. Và 1 số loại thuộc về hàng café như Black original, Ground Latte, Mandheling ……. Chai này có hạn sử dụng tầm 5-6 ngày thôi nhé, dao động từ 28~30NT 1 chai được bày bán khắp nơi từ 7/11 đến Family mart hay Everich…
+ Ngoài ra trong các chợ đêm mà mình có nêu trên cũng có nhiều loại khác nữa lắm, mình cũng thử linh tinh vài loại ))
*********
Mua gì về làm quà ?
Ở mỗi chợ đêm mình ghé qua đều luôn có 1 cặp bài trùng Watson và 7eleven , ở Đài Loan thì thường hot mặt nạ Naruko với Beauty Diary, mình thấy bà chị mình mua cũng khá nhiều , còn ở 7eleven cũng có rất nhiều đồ hay ho như trà sữa đóng chai , chai nhựa hẳn hoi nhé tầm 28-30NT/1 chai , cơ mà hsd chỉ có tầm 6-7 ngày thôi nhé . Ngoài ra còn có kẹo trà sữa trân châu hay là nước uống kẹo mút Chupa chups khá là lạ )) . Ngoài ra mình thấy mọi người hay mua bánh trứng mặn với bánh dứa , kẹo lạc nữa ,có thể mua ở Everich cho rẻ. Ngoài ra ở sân bay Đào Viên/ Đài Bắc cũng có 7-eleven để cho bạn nào tiện trước giờ bay đó. xem tiếp
Nhân một ngày trời cũng kha khá đẹp, em có được rủ đi ăn mỳ bò Đài Loan. Đứa bạn em cũng chỉ vô tình thấy hàng ăn này đâu đấy trên mạng thôi nhưng bảo nhìn ngon lắm nên quyết định đi ăn ^^ . Và kết quả là hàng này thật ngon ngoài dự đoán đến nỗi em phải leo lên khen ạ Quán cũng có chút khó tìm vì không hiểu sao có nhiều nhà số giống nhau quá phải đi hết tận một vòng phố thì mới thấy Bề ngoài thì qusna ăn trông khá đẹp và hình như kiêm cả cafe và salon Nhưng mà nói chung là vì đến đây để ăn món chính là mỳ bò nên là ngay lập tức mỗi đứa gọi bát mỳ size M ( ở đây có tận 3 size lận ) ) Đồ ở đây ra khá là nhanh vì quán không đông lắm. Lúc bát mỳ vừa bê ra đến bàn thì oimeoi thơm kinh khủng í ạ xong nhìn màu sắc cũng bắt mắt nữa! Sợi mỳ thì cũng khá dai và to còn thịt gân bò thì được hầm nhừ ra ăn mê luôn í Nước dùng thì ôi ngon ngọt thơm cực, có chút vị cay cay mà không có mì chính mỗi tội với một đứa thích ăn đậm đà như em thì có vẻ hơi nhạt xíu =((
Nhưng mà chốt lại thì lần đầu tiên ăn bát mỳ bò Đài Loan nào ở HN hợp ý như này ạ ăn xong sung sướng cái mồm
Giá cả thì em thấy khá hợp lý cho một bát mỳ chất như này: 55k size M và cũng khá là no nữa
Ở đây cũng có mấy món khác nữa đều nhìn bắt mắt cả đồ uống thì cũng khá là đa dạng cả giá cả cũng hợp lý! Chung quy lại là sẽ vẫn quay lại vào một ngày không xa ạ xem tiếp
[Góc dimsum]
Gần công ty mình cơ mà hôm nay mình mới mục sở thị hàng dimsum này. Mặt tiền nhìn rõ to nhưng quán thì nhỏ xíu thôi, đâm ra hơi bí. Menu thì cũng ít món, được khoảng 13 món gì đó, lúc mình tới hết sữa đậu nên đành dùng lavie thôi.
Nhưng mà chất lượng đồ thì quá là ưng ý Mình có 3 người, gọi tất cả các món như hình, ăn nóng hổi và cảm giác rất tươi ngon, đặc biệt là há cảo tôm. Loại nào ăn cũng thấy vừa miệng, không bị ngán. Há cảo xíu mại nóng bốc hơi mình chụp gần quá nên mờ cả ống kính ) Bánh bao hình con lợn là bánh ngọt, mình ăn cuối cùng và vị cũng vừa vặn, không quá ngọt. Ăn xong ko thấy bị nặng bụng như 1 số quán dimsum khác.
Và đặc biệt, giá rổ rất phải chăng, chỉ 29-35k cho 1 xửng, mình quên ko chụp menu rùi Nhân viên nhẹ nhàng xinh xắn nữa.
Địa chỉ: Bánh bao lồng trúc Đài Loan 25 Nguyễn Biểu xem tiếp
Tham khảo những bài viết khác:
Đà Lạt: 1&type=3
Đài Loan: 3&type=3
Thái Lan (Krabi-BKK): 7&type=3 xem tiếp
Hải Phòng ăn và lăn
1. Di chuyển:
- Đi tàu HN -HP chuyến 6h sáng 85k/ vé. Nếu mua qua Momo thấy bảo đc giảm 10%.
- 21h book xe limousine 200k/ ng để ăn hết Hải Phòng cho đỡ phí ) với lại đc trả về tận nhà, nằm nghỉ ngơi trên xe cho đỡ mệt sau 1 hồi ăn uống k thở nổi )
- Đi tất cả trong tpho bằng Grab
2. Ăn:
* 8h30: từ ga đi ăn bún cá cay ở 66 Lê Lợi, bún thập cẩm 30k/ bát, ở đây có dạ dày cá rất ngon
* 9h: sang ngay quán bên đường là bánh mì bà già 2,5k/ chiếc, chè thái 10k/ cốc, nên ăn thử cả 2 loại cho biết, chè thái nc cốt dừa rất thơm. Tuỳ khẩu vị từng ng, nếu bmi que thì mình thích ăn ở ô Cuông nhất, còn pate ngon nhất lại là Cột đèn. Ở đây là ăn vì tiện ngay đối diện hàng bún cá
* 9h45 ra check in sống ảo ngồi uống cà phê ở quán 1986, nước khá là đắt nhưng đc cái có nguyên album sống ảo tmai, up nguyên cả tuần k hết ảnh )
* 11h: ra 92 Trần Nhật Duật ăn nem cua bể 60k/ cái, nem ngập topping, đầy đặn hải sản, có cả chả nướng nhưng nên gọi ít thôi để còn đi ăn các món khác
* Sau khi ăn xong đi book khách sạn/ nhà nghỉ theo giờ để nghỉ trưa, trời nắng nóng mà đi nguyên ngày vật vờ k đủ sức nổi mình thuê nhà nghỉ Đông Dương 4D Hồ Sen
* 15h30: ăn ốc Thuỷ Dương ở 30/263 Lạch Tray, món cần nên thử là ốc hương sốt trứng muối (best try), ngao hấp thái, móng tay xào bơ tỏi. Ăn ở đây cũng ngon nhưng đắt hơn lần trước mình ăn ở 96 ngã tư Ắc Quy, ăn ở đó ngon k kém mà rẻ hơn
* 16h30: ăn cf cốt dừa, chè dừa dầm ở cô Thuý 20/124 Lạch Tray, đồng giá 20k/ cốc, trân châu ở đây rất rất ngon, chúng mình đều thấy trân châu ngon ngang ngửa với trân châu ở Đài Loan, dẻo, giòn,mềm,mịn. Tuy nhiên mình vẫn thích vị cf cốt dừa ở cô Hạnh - Lam Sơn hơn, vị cf thơm và sánh hơn
* Sau đó đi bộ ra ngay bên đường đối diện ngồi hàng nước chỉ để thở )
* 18h30: đi bộ ra 48 Lạch Tray ăn bánh đa cua đồng, rất rất ngon, bát bánh đa quá nhiều topping gồm bề bề, tôm, heo, chả cá, chả bì, chả lá lốt, bánh đa dai nước dùng ngọt thanh nhiều cua
* Lại về nhà nghỉ nằm thở )
* 20h đi bộ ra mua bánh mì với pate Cột đèn (ngay gần chỗ mình ở). Htai khi viết bài này là mình đang nằm thở, và đag có ý định gọi now ship về )
21h xe đến đón tận nơi tống cổ chúng mình về HN kết thúc hành trình nguyên ngày chỉ để ăn tại Hải Phòng.hihi xem tiếp
Chuyện giờ mới kể~ đầu tháng 1 nhóm mình có một chuyến du lịch Đài Loan 4 ngày 3 đêm. Nhóm mình dành một ngày để đi lịch trình Dã Liễu- Thập Phần- Cửu Phần, và một ngày xuống Đài Trung - Nam Đầu đi Nông Trường Thanh Cảnh( nhóm mình chọn phương án đi Nông Trường và về lại Đài Bắc trong ngày , không có ở qua đêm tại Đài Trung). Vì team mình có 8 thành viên nên cả nhóm quyết định thuê xe riêng cho tiện việc. Mình được giao cho nhiệm vụ tìm và thuê xe , lúc đang search trên Facebook thì tình cờ thấy TST-Taiwan, giá cả cũng hợp lý nên cả nhóm quyết định thuê xe bên TST cho cả hai lịch trình trên.
Nhóm mình thực sự rất ấn tượng cách phục vụ nhiệt tình tận tâm của anh tài xế bên TST. Với lại chụp hình còn cực chuyên nghiệp.
From TST Driver ( mình cũng chụp nhiều mà cảm thấy ... nên không dám up lên kkkk)
xem tiếp
em chào mọi người ạ em có vấn đề khá nhạy cảm mong được adim xét duyệt bài em cảm ơn ạ
Mong mọi người góp ý nghiêm túc ạChả là em thắc mắc thuốc lào liệu có được mang lên máy bay và cụ thể là tới Đài Loan, nếu được thì mình để ở hành lý kí gửi hay theo người ạ???? Em xin cảm ơn ạ xem tiếp
Chúc mọi người sẽ có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ !!
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: 12&type=3
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Các bác trong hội mình có bác nào sang Đài Loan và đã đi thăm quan trải nghiệm tự làm bánh dứa ở lâu đài dứa Virgo Kobo chưa ạ Em thấy trên mạng ít thông tin về cái này quá mà ở trên KKdays chỉ có voucher tự làm bánh dứa ở bảo tàng Kuo Yuan Ye thui
Bác nào đi Virgo Kobo rùi cho em xin ít thông tin về việc làm thế nào để có thể mua dịch vụ tự làm bánh dứa ở đấy và chi phí là bao nhiêu cho 1 người với ạ
Em cảm ơn các bác
xem tiếp
Mình đang có dự định du lịch Đài Loan với bạn vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Mình xem kinh nghiệm du lịch và làm visa thì phải chứng minh tài chính và hợp đồng lao động nhưng tụi mình đều là sinh viên và cũng chưa từng du lịch các nước trong diện miễn visa của Đài nên không biết sao TT.TT
Còn đi theo tour thì mình không biết có được in visa và đóng dấu xuất nhập cảnh lên passport không? Vì vừa rồi mình đi Phượng Hoàng theo tour thì chỉ có visa theo đoàn và trên passport hoàn toàn ko có con dấu của TQ, chỉ có dấu xuất nhập cảnh của VN thôi huhu (visa đoàn thì khi xuất cảnh cũng bị bên hải quan TQ giữ lại lun )))
Bạn nào có kinh nghiệm vụ này cho mình xin ít ý kiến với xem tiếp
[ Góc Review ]
Có bạn nào thích hay tò mò giống mình muốn ăn thử bánh Đài Loan k ah? Hôm nay mình lướt fb thấy chỗ bán bánh Đài Loan mix 30 loại mà giá thì thấy khá là hợp tình hợp lí ))) Thế là khẩn trương order 1 túi về nhà. Đầu tiên mở ra là cơ man bao nhiêu loại như sữa chua, chuối, xoài, phô mai, trà xanh, sốt ruốc, sốt kem béo,... hoa hết cả mắt Thế là cả nhà ăn thử, kết quả là ăn hết nửa túi )))
Riêng bố tớ ăn từ 4 đến 5 cái ))) Nhất định tớ sẽ đặt thêm để Tết có đồ nhâm nhi )
Đ/c: số 23 ngõ 103 Trương Định xem tiếp
Chào mọi người, mình định đi du lịch Đài Loan tự túc trong tháng 2 trong 5 ngày. Mình ghé Taroko khá xa Taipei, đang băn khoăn không biết nên dừng ở Hualien hay Xincheng để tiết kiệm thời gian. Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm.
Mình cảm ơn nhé xem tiếp
E định đi Đài Loan tháng 7 này, a chị biết tour nào tốt hay có lời khuyên gì thì cho e xin đc ko ạ. xem tiếp
- về cảnh vật thì ko cần quảng cáo nhiều rồi. Đan xen giữa truyền thống và hiện đại rất hài hoà.
Túm lại Đài Loan rất đáng để đi thử 1 lần phải ko nào xem tiếp
(Góc không khen cũng không chê)
Nếu để ăn vì thèm dimsum quá và ví không còn nhiều tiền thì quán này là lí tưởng
Nhưng thực tâm mà nói thì quán không phải xuất sắc như bài viết nào đó mình vừa đọc
Thứ nhất, nhân bị mặn, mình là 1 người ăn mặn mà còn thấy nhân dimsum ở đây mặn, khỏi cần chấm xì dầu luôn nhưng theo mình thì xì dầu là thứ ăn để thêm vị ngon cho dimsum
Thứ hai, vỏ dimsum bị quá nhiều dầu mỡ, nếu zoom kĩ mọi người có thể thấy mỡ còn đọng nhiều ở khay bạc ạ
Vì 2 yếu tố mỡ và mặn khiến cho món này ăn nhanh ngán và thậm chí còn cảm thấy hơi ớn sau khi ăn thì dimsum ở đây bị mất điểm rất nhiều
Có món dimsum nhân tôm ở đây là ghi điểm vì có hẳn miếng tôm khá to khi cắn
Chấm điểm: 5/10
Nói chung mọi người nếu muốn hãy đến ăn thử và tự cảm nhận vì dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của riêng mình thôi
Giá ở đây để ăn no căng thì chỉ ~60-70k/ người
Tên quán: Bánh bao lồng trúc Đài Loan (trên phố Nguyễn Biểu) xem tiếp
Nhìn lại, Đài Loan không phải đẹp chỉ vì cảnh quan mà do khâu tổ chức các tuyến công cộng và cơ sở vật chất đều rất tốt nên dù có xa thì vẫn đi được một cách dễ dàng. Đồ ăn hơi mắc tí và hơi mặn nhưng vẫn ngon tuyệt vời… Dù sao thì, đọng lại nhiều nhất sau chuyến đi vẫn là Cửu Phần (Jiufen) bước ra từ một bộ phim hoạt hình hay ho..
---------
Thanks Nelly Kristin for amazing shots
Cảm ơn những chia sẻ của bạn Minh Ngoc Tran xem tiếp
Các bác trong hội cho em hỏi, hồ sơ xin visa Đài Loan yêu cầu phải có sổ bảo hiểm xã hội, nhưng bây giờ quản lý sổ bảo hiểm theo hình thức online hết rồi nên sổ của em chỉ có mỗi tờ bìa như 2 ảnh bên dưới thì cứ photo ra rồi mang đi nộp hồ sơ là được hay phải thế nào ạ Em hoang mang vụ này quá bác nào giải đáp giúp em với tuần sau em dự định mang hồ sơ lên nộp rùi em cảm ơn các bác nhìu
xem tiếp
So với những thành phố khác của Đài Loan thì Cao Hùng có phần trầm lắng hơn, nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị và trải nghiệm độc đáo phải không? Đến đây lịch trình du lịch Cao Hùng 3 ngày 2 đêm cho dân công sở xin tạm khép lại, mặc dù có thể còn nhiều tiếc nuối vì chưa đi được hết, chưa ăn được nhiều nhưng chúng ta vẫn phải quay về và tiếp tục cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại Cao Hùng vào một ngày không xa. Nếu có dịp đến Đài Loan thì đừng quên thêm thành phố cảng vừa năng động vừa dịu dàng này vào kế hoạch ăn chơi nhé!
Chúc các bạn có những chuyến đi đầy trải nghiệm vui Hãy note lại cho chuyến đi sắp tới nào
xem tiếp
Về chất lượng thì mình không nói thêm, món ăn trong mức chấp nhận (mức giá 65k/ bát cháo Đài). Nhưng thực sự ăn rất mất ngon khi thái độ nhân viên như bố đời mẹ thiên hạ.
Gọi nv lấy hộ cái bát, bạn ấy ngoái lại, không nói không rằng đi thẳng. Chờ lâu nên mình ra tận bếp, nv khác bảo cứ về chỗ đi. Và mình đợi 30p, vẫn không nổi 1 bạn nv ra chứ đừng nói bát đũa gì.
Cả quán ăn không thấy mặt nv đâu, khách trong nhà cứ gọi oang oang, nhân viên ngoài sân cứ túm tụm lại (cửa mở toang luôn chứ không phải đóng kín để mà khó nghe).
Tới mức phải ra nên tận nơi, gọi trả tiền mới chịu vào. Rồi vào hằm hằm cái mặt...
Khó chịu bực cả mình, đi có trẻ con chả nhẽ văng tục rồi cãi nhau... Mình đi thẳng và không hẹn ngày quay lại, nếu các bạn ấy không cần khách thì chắc cả Hà Nội này chỉ có mỗi cháo Đài Loan ở Phan Đình Phùng, mình cũng không cần.
Địa chỉ số 3B Phan Đình Phùng.
Edit 1: Bạn nv trong ảnh đã inbox xin lỗi nên mình xoá ảnh có mặt bạn ấy đi rồi cả nhà ạ. Còn các lý do khác mình không chấp nhận và không muốn đôi co nên post mình giữ nguyên. xem tiếp
Cả nhà ui cho mình xin kinh nghiệm và review du lịch tự túc Đài Loan với, mình định đi 5 ngày, team 4 người tháng 4.
xem tiếp
[Chê Thậm Tệ]
One More Bowl - Hàng Vải
Trước có bạn nào đó review mỳ bò Đài Loan gì đó ở Hàng Vải tiện hôm ở gần tìm ăn thử thì thấy mỗi quán này
Vào thấy menu lèo tèo nhân viên mới lúng túng chủ quán ng Đài khá nhiệt tình và vừa làm đồ vừa dạy nhân viên nên đồ ăn lâu kinh khủng
2 món mình gọi đều là best seller ở quán và thật sự nó không có gì đặc sắc cả cái thịt băm ở cơm như pate ấy , mỳ thì nhạt nhẽo
Cảm thấy khá phí tiền khi bỏ ra ~200k/2ng cho bữa ăn này !!! xem tiếp
Góc hỏi đáp
Mọi người cho em hỏi tháng 6 thời tiết Đài Loan như thế nào ạ? Không biết thời điểm đó còn hoa loa kèn Calla Lily ở Dương Minh Sơn ko ạ?
Cám ơn mọi người
Thanks ad duyệt bài xem tiếp
(Góc phân vân)
Hôm trước thấy bài bạn nào review quán đồ ăn Đài Loan số 191 Tôn Đức Thắng thấy có vẻ ngon nên hôm nay người yêu rủ đi thử. Đầu tiên thì quán sạch sẽ thoáng mát, mỗi tội lúc sau đông người nóng vc mãi mới bật điều hoà. Đến phần đồ ăn thì phải nói là với cá nhân mình thấy ngon, sủi cảo ngon, món đậu ăn tạm được và các món đều nóng hổi. Cái mình không thích là thời gian chờ món quá lâu luôn, gọi 3 món là sủi cảo hấp, đậu...(quên tên) và 1 bát mỳ sợi thịt cải thảo nhưng từ lúc sủi cảo lên đến món đậu 30p, hơn 1 tiếng chờ vẫn không thấy mù đâu ). Trong khi mình vào trước mà chừo như thế còn có mấy bạn vào sau thì chả hiểu sao lại được lên đủ đồ trước, thôi chờ lâu quá bỏ mỳ(lúc này nhà bếp chưa làm nhé). Lúc ra thanh toán thì tổng thiệt hại 200k nhưng mà chưa có bát mỳ vẫn tính tiền, lúc sau thì ra khỏi quán đi một đoạn ngừoi yêu hỏi tiền mới nhớ ra là mỳ chưa có vẫn bị tính tiền )), thôi mình bỏ luôn vì vẫn đang bực vì phải chờ đồ lâu trong khi nhắc cô phục vụ liên tục. Bonus thêm quả hỏi pass wifi 1 chị mà bơ nên chán luôn, lần đầu trải nghiệm hơi thất vọng, quá phân vân cho lần 2 ))
6/10( cho đồ ăn)!! xem tiếp
500 ae cho mình hỏi dạo này ae uống trà tại Royal Tea có bị vấn đề gì về Trân Châu trắng ko nhỉ? Mình thì con nhỏ nên là hay gọi qua ứng dụng Delivery Now cho tiện với cả hay có code giảm giá, nhưng 2 lần gần đây gọi đồ của Royal Tea ship về đều bị vấn đề với trân châu. Theo mình biết trân châu trắng hay còn gọi là trâu châu 3Q của Đài Loan mà hầu hết những quán trà sữa bh đều có, trân châu đó rất dai và vỏ sẽ ko láng mịn như này. Nhưng ko hiểu sao 2 lần gần đây gọi của Royal Tea về đều là trân châu kiểu như này, hình dạng thì ko đều, ăn rất bở và ko có vị gì. Chọn mức đá 0% thì lần nào cũng nguyên nửa ly là đá. Mình ko uống đc lạnh nên phải đợi đúng 2,5 tiếng ở nhiệt độ phòng mới tan hết đá. Cực kì bất mãn luôn. Mình có mua 2 cốc thì cốc kia ko đá nên mình uống trc và trân trâu cũng là loại này nhé ko phải do để mấy tiếng mới uống nên trân châu nó thành như này đâu hiu hiu. Có ai cũng gặp vấn đề như mình ko???? Chắc phải tạm biệt Royal Tea từ đây xem tiếp
Hi mn ) tình hình hồi bé mẹ em có mua cái bánh dứa của Thái nhìn nó khá giống bánh này ăn khá là ngon.
Sau bn năm tự nhiên em vô tình thấy bánh này với tên gọi là bánh dứa Đài Loan thì phải nhưng nó chỉ có công thức làm thôi chứ không phải là chỗ bán. Nên em đăng lên đây để hỏi mn xem ở HN có chỗ nào bán bánh này không ạ?
Em thèm đến mức trong mơ em cũng mơ thấy được ăn bánh này nên hy vọng Hn có bán
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
Góc khen : Kb' mng đã thử Bao Bei ở Mai hắc đế chưa ? Một nhà hàng nhỏ bán đồ Đài Loan có decor rất xinh ( kiểu bánh bèo như quán trà chiều )
Trc đây mình đã ăn ở đây kể từ lúc còn chưa khai trương ( 2 tháng trc ) . Lúc đó quán còn nhiều món chưa chạy với cũng mới mở nên bếp và nv còn lóng ngóng nhiều thiếu sót . Nhưng hnay sau một thời gian diet tự cho m đi ăn bữa ngon , quay lại Bao bei khiến mình không thất vọng . Mọi thứ đã hoàn toàn được cải thiện :
- Nhiệt tình từ nv dắt xe , khâu đầu tiên khi tới nhà hàng
- Chủ quán xinh , niềm nở thân thiện
- Nvien ngoan và đã chuyên nghiệp hơn trc rất nh
- Đồ ăn lên nhanh
- Đồ ăn ngon : hnay m đi 2 ng nên chỉ gọi đc đậu trứng bắc thảo , bánh bao xá xíu , há cảo chiên sốt wasabi ( ăn nhanh quá quên k chụp ) & lẩu bao bei nhỏ . Bill hết 531K / giá cả hợp lý mah ăn còn k hết lun hixx chắc phải đi 3 ng mới ăn hết đcccccc .
- Nước lẩu ngon , rất phù hợp với người thích ăn cayyy
. xem tiếp
Dạ em có ý định đi Đài Loan vào tháng 7, em đọc thông tin nếu đi theo group 5 người sẽ được miễn visa có đúng không ạ? Lần đầu e xin visa + đi tự túc nên hơi run ạ. Anh chị có kinh nghiệm xin visa đi Đài rồi chia sẻ với em ạ. Để em được thỏa cái khát khao uống trà sữa ngập mặt ạ xem tiếp